Bố vợ xin tiền chữa bệnh, chồng tôi thốt ra câu nói làm tôi tổn thương, còn bố chỉ biết buồn bã ra về.
Mẹ tôi mất sớm, nên chị em tôi sống với bố. Bố hiền nhưng cộc tính, không biết nói ngọt hay quan tâm đến tâm lý con gái. Ông chỉ hỏi chúng tôi có cần tiền hay học hành thế nào. Dù vậy, bố vẫn là người đàn ông tuyệt vời trong mắt chúng tôi. Khi tôi vào đại học ở Sài Gòn, bố đưa tôi nhập học với bộ quần áo cũ, rồi chỉ để lại tiền xe cho mình. Thấy bố mắt đỏ hoe và dáng đi lom khom, tôi đã khóc vì thương. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm trong ngân hàng tư nhân và phụ bố nuôi em gái học đại học. Bố tái hôn với dì, người hiền lành và chân chất. Hai người chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới. Hàng tháng, tôi gửi tiền cho bố và dì, nhưng tôi hiểu bố rất tiết kiệm, nên không mong đợi ông nhờ vả con gái hay rể.
Từ khi lấy chồng, tôi không gửi tiền về cho bố nữa vì chồng tôi rất tiết kiệm. Dù chồng là giám đốc công ty bất động sản, nhưng anh hiếm khi về nhà tôi, thậm chí có năm còn không về Tết vì chê nhà chật chội. Tôi luôn mua quà cho bố mỗi khi về, nói dối rằng đó là tiền chồng gửi để ông khỏi buồn. Hôm qua, bố từ quê xuống và thẳng thắn yêu cầu mượn 20 triệu để chữa bệnh vì đau quá.
Sau khi mổ, bố cần tiền để chữa bệnh nhưng chồng tôi từ chối cho mượn 20 triệu, vì công ty làm ăn thua lỗ. Tôi rất sốc và buồn khi biết chồng tính toán như vậy, khiến bố tôi phải ra về trong nỗi buồn. Chúng tôi đã cãi nhau lớn và tôi cảm thấy lo lắng về bản chất lạnh lùng của chồng. Cuối cùng, tôi phải nhờ người khác đưa 50 triệu cho bố nhập viện. Giờ tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục sống với chồng hay không.



Source: https://afamily.vn/bo-vo-den-muon-tien-chua-benh-chong-toi-noi-mot-cau-khien-toi-dau-don-con-bo-thi-buon-ba-bo-ve-20181124145145241.chn